Gần 600 người tham dự lễ thả đèn lồng Phật giáo

GNO - Một trung tâm Phật giáo ở Elmbridge vào ngày thứ Bảy (25-7) đã tổ chức một buổi lễ thả đèn lồng đặc biệt.

Đám đông khán giả 580 người bao gồm các gia đình, các nhóm hỗn hợp đức tin, thanh niên và phó thị trưởng của Elmbridge, Ủy viên Hội đồng Tannia Shipley, đã có mặt trong buổi lễ thả đèn lồng truyền thống Shinnyo-en tại Trung tâm Phật giáo xinh đẹp và yên tĩnh Shinnyo-en ở Woodstock Lane North, Long Ditton, gần Esher.

Shohei Nishino, người đứng đầu Shinnyo-en Anh Quốc, đã thực hiện nghi lễ, trong khi đó mỗi khán giả viết thông điệp cá nhân hoặc lời cầu nguyện hay hy vọng vào một chiếc lồng đèn.

vch 1.jpg

Những chiếc đèn lồng được thắp sáng và sau đó được thả nổi trên hồ của trung tâm (ảnh).

Thầy Michiko DeLucia, giám đốc chương trình liên đức tin Shinnyo-en Anh Quốc, cho biết: "Buổi lễ là một cơ hội tuyệt vời cho cộng đồng Phật tử địa phương của chúng ta làm quen với những người láng giềng, và kết nối với các tổ chức tôn giáo khác".

Thầy nói thêm: "Thả đèn lồng có nguồn gốc sâu xa trong Phật giáo Shinnyo-en, với các nghi thức đẹp, bình an - cho phép mọi người có chút thời gian để bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với quá khứ, thể hiện bằng các hành động tích cực trong hiện tại và nuôi dưỡng hy vọng cho tương lai".

Điểm nổi bật của buổi tối bao gồm nghi thức tụng kinh và chương trình ca nhạc của ca sĩ Akiko Ross, nghệ sĩ sáo Shakuhachi Justin Senryu, các tay trống Blue Lions Sikh và tay vĩ cầm Junichi Hasegawa.

Một cuộc hội thảo giữa các tôn giáo và chia sẻ thân tình đã được tổ chức tại trung tâm trước đó trong ngày như một phần của chương trình Friends for Change; một dự án hoạt động xã hội dành cho thanh niên được tài trợ bởi Shinnyo-en và Trung tâm St Ethelburga cho Hòa giải và Hòa bình.

Nghi thức thả nổi đèn lồng Shinnyo-en được tổ chức trên khắp thế giới, mang đến phương tiện để giao lưu hợp tác văn hóa, hiểu biết lẫn nhau, sự hòa hợp và hòa bình.

Lễ hội thả đèn lồng lớn nhất diễn ra tại Hawaii, với hơn 40.000 người tham dự mỗi năm.

Văn Công Hưng (Theo Surrey Mirror)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Huệ Thông giải đáp cho đại biểu về việc thành lập Ban Quản trị tự viện tại Hội nghị Giao ban năm 2024 - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Hòa thượng Trưởng ban Pháp chế T.Ư: “Muốn đăng ký con dấu mới phải thành lập Ban Quản trị tự viện”

GNO - Liên quan hướng dẫn về con dấu Ban Quản trị tự viện ngày 24-4-2024 của C06 - Bộ Công an và con dấu của tự viện đang lưu hành còn hiệu lực hay không, Báo Giác Ngộ đã có cuộc trao đổi với Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư GHPGVN, về vấn đề đang được quan tâm này.
Ảnh minh họa

Quan điểm của Phật giáo về tự sát

GNO - Vừa rồi tôi có đọc bài “Cảnh giới của những người tự sát”. Trong sách có luận giải: Khi tự sát sẽ phạm vào 3 tội nặng. 1- Bất hiếu với song thân, 2- Tự hủy hoại hình hài, phụ phúc báu hi hữu có được thân người, 3- Ngu si vô trí. Sau khi tự sát, thần thức sẽ bị chìm trong thống khổ triền miên...

Thông tin hàng ngày