Phật giáo phát triển mạnh trở thành tôn giáo đứng thứ ba ở Hà Lan

(Amsterdam, Hà Lan):  Phật giáo đã phát triển trở thành thành tôn giáo đứng thứ ba ở Hà Lan sau Thiên chúa giáo và Hồi giáo. Nhà nghiên cứu Marcel Poorthuis và Theo Salemink ở De Volkskrant tranh luận rằng cũng như Hồi giáo, Phật giáo phát triển mạnh đến mức mà người ta có thể nói đến Phật giáo hóa ở Hà Lan.

Hiện nay, ở Hà Lan ước tính có khoảng 250.000 Phật tử hoặc những người cảm thấy bị thu hút mạnh mẽ bởi tôn giáo này mà phần đông là những người Hà Lan da trắng. Năm 1998, Hà Lan chỉ có đúng 16.000 Phật tử, gồm: 4000 người Hà Lan bản địa và 12.000 Phật tử nhập cư từ Châu Á. Trong khi việc Hồi giáo hóa thường được bị các chính trị như Geert Wilders coi là một mối đe dọa và gắn liền với bạo động và chủ nghĩa tập thể, thì Phật giáo ở Hà Lan lại được coi là một niềm tin có tính cá nhân, cổ súy bất bạo động và chủ nghĩa hòa bình. Nhưng ý kiến này bị nghi ngờ, các nhà nghiên cứu ở De Volkskrant kết luận.

chuahalan_1.jpg
Chùa He Hua (Hà Hoa), ngôi chùa của  Phật Quang Sơn Hà Lan,
tọa lạc tại thủ đô Amsterdam, Hà Lan
 
chuahalan_2.jpg
 
chuahalan_3.jpg
 
chuahalan_4.jpg

Poorthuis, một giảng viên về đối thoại giữa các tôn giáo coi sự nghi ngờ ấy là “quái dị” và cho rằng  “chẳng có ai” lo lắng gì về sự phát triển mạnh mẽ của đạo Phật. “Phật giáo dường như có hình ảnh tốt đẹp hơn Hồi giáo.”Poorthuis và Salemink, cả hai là nhà nghiên cứu thuộc Đại học Tilburg, tranh luận trong một cuốn sách Hoa sen ở Hà Lan (Lotus in the Low Countries) vừa xuất bản rằng, Phật giáo cũng có những điểm khác. “Ví dụ, trong số các phi công Kamikaze (Thần Phong) trong Đệ nhị Thế chiến có các giáo thọ của Phật giáo. Và đức Dalai Lama cũng không thể tránh khỏi xung đột vì tình hình chính trị khó khăn của Tây Tạng, dù người Hà Lan muốn ngài trở thành một nhà hòa bình siêu thế,” Poorthuis viết.

chuahalan_5.jpg
chuahalan_6.jpg
chuahalan_7.jpg
chuahalan_8.jpg
chuahalan_9.jpg

Theo Poorthuis thì nhiều người Hà Lan tự nhận họ là Phật tử mà không hiểu chính xác tôn giáo ấy bao gồm những gì. Về phương diện thương mãi, việc giảng dạy đôi khi cũng bị lạm dụng, chẳng hạn như trong các khóa học về quản lý. Thay vì đặt câu hỏi có hay không có nguyên nhân của cuộc khủng hoảng tín dụng là do tham dục, thì người ta lại dùng đạo Phật để đánh giá các tiến trình làm ra sản phẩm ấy một cách lạc quan.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hội nghị nhằm triển khai, rà soát công tác chuẩn bị tổ chức đại hội

Ban Chỉ đạo Trung ương họp với đại diện Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, thành phố về công tác tổ chức

GNO - Chiều 23-3, tại Trụ sở Trung ương GHPGVN - Chùa Quán Sứ, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tổ chức họp Ban Chỉ đạo Trung ương Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 cùng đại diện 6 Ban Trị sự tỉnh, thành nhằm triển khai công tác công tác chuẩn bị đại hội.
Toàn cảnh Tọa đàm “Ni giới Lâm Đồng: Truyền trì chánh pháp – Thừa hành Phật sự” diễn ra tại Hội trường Opera - Quảng trường Lâm Viên chiều 23-3 - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Tọa đàm “Ni giới Lâm Đồng: Truyền trì chánh pháp - Thừa hành Phật sự” tại Quảng trường Lâm Viên

GNO - Các tham luận được chư Ni, học giả trình bày tại tọa đàm với chủ đề “Ni giới Lâm Đồng: Truyền trì chánh pháp - Thừa hành Phật sự” làm sáng tỏ thêm dấu ấn quan trọng của Ni giới trong quá trình phát triển của Phật giáo tỉnh Lâm Đồng, cũng như sứ mệnh cao quý của người nữ xuất gia trong thời đại mới.  
Hội nghị diễn ra vào sáng nay, 23-3, tại trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên

Hưng Yên: Hội nghị triển khai công tác Phật sự quý II năm 2026

GNO - Sáng 23-3, tại trụ sở Ban Trị sự (số 171, đường Nguyễn Lương Bằng, P.Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Phật sự quý II năm 2026, thống nhất nhiều nội dung trọng tâm, định hướng hoạt động trong thời gian tới.

Thông tin hàng ngày