Tại sao Phật lịch lại là 2567?

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
GNO - Tôi mạn phép xin nêu một thắc mắc như sau: Phật lịch là 2612 vào năm nay (Dương lịch 2023) mới hợp lẽ, chứ tại sao Phật lịch lại là 2567?

Hỏi: Nhân dịp kính mừng Phật đản (PL.2567 - DL.2023), tôi mạn phép xin nêu một thắc mắc như sau: “Đại hội Phật giáo Thế giới đã thống nhất Thái tử Tất-đạt-đa (Đức Phật) sinh vào ngày Trăng tròn, tháng Vesak năm 624 trước Tây lịch. Như vậy Ngài đản sinh cách đây 2.647 năm.

Tuy nhiên theo lịch sử Phật giáo, vào ngày mùng 8, tháng Chạp, năm 589 trước Tây lịch; ở tuổi 35, Bồ-tát Tất-đạt-đa đã thành tựu Giác ngộ, trở thành Phật Toàn giác, là bậc Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Như vậy, Ngài đã thành Phật cách đây 2.612 năm (589 + 2023) . Nói cách khác, Đức Phật Thích Ca xuất hiện tại thế gian này đã 2.612 năm. Vậy Phật lịch là 2612 vào năm nay (DL.2023) mới hợp lẽ, chứ tại sao Phật lịch lại là 2567?

(THẮNG NGUYỄN, nguyenduc...@gmail.com)

Bạn Thắng Nguyễn thân mến!

Vấn đề bạn quan tâm bắt nguồn từ Đại hội Phật giáo Thế giới họp kỳ II tại Tokyo (Nhật Bản - năm 1952), thống nhất lấy ngày Phật đản sinh là ngày Trăng tròn, tháng Vesak của Ấn Độ, năm 624 trước Tây lịch. Đức Phật trụ thế 80 năm, Ngài nhập Niết-bàn vào năm 544 trước Tây lịch (624 - 80 = 544).

Quan trọng nhất là, Phật lịch được khởi tính từ năm Đức Phật nhập Niết-bàn, năm 544 trước Tây lịch chứ không phải năm Đức Phật thành đạo dưới cội bồ-đề. Thế nên, Phật đản năm nay ghi PL.2567 là chính xác, vì (544 + 2023 = 2567); ghi “Kính mừng Phật đản lần thứ 2.647” vì (624 + 2023 = 2.647).

Do bạn chưa nắm được năm mốc đầu tiên của Phật lịch (544 trước Tây lịch), cứ ngỡ Phật lịch được tính vào năm Đức Phật thành đạo nên mới có thắc mắc nêu trên.

Chúc bạn tinh tấn!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Trần Thế Phong/BGN

Cha chúng ta rất bình dị

GNO - Đấng Từ phụ là Cha lành muôn loại, trong đó có tôi. Cha tôi rất được mọi người tôn kính nhưng không vì thế mà ông thấy mình cao. Ngược lại ông đối xử với tất cả mọi người một cách bình đẳng.
Trong khoa nghi nhật tụng hiện hành đều có sự kết hợp chặt chẽ giữa kinh và chú...

Trì chú mọi lúc, mọi nơi liệu có bất kính?

GNO - Hàng ngày ngoài thời khóa công phu, khi đi xe, đi bộ, nằm nghỉ (có khi xem ti-vi), tôi thường trì chú Đại bi, chú Dược Sư, Gần đây tôi có đọc tụng thêm kinh Địa Tạng. Xin hỏi trì niệm trong mọi lúc, mọi nơi như vậy có phạm lỗi bất kính không? 
Cao nguyên Khorat, các dãy núi và vị trí các địa điểm Phật giáo trong hệ thống sông Mun (vòng tròn màu xanh), Chi (vòng tròn màu vàng) và Mekong (vòng tròn màu trắng)

Dòng sông của Pháp: Phật giáo trên cao nguyên Khorat

GNO - “Pháp cũng như nước – không có trung tâm, không có biên giới. Chỉ cần có một lòng sông, nó sẽ chảy mãi”(Murphy). Ở vùng ngoại biên như cao nguyên Khorat, Phật pháp đã len vào đời sống thường ngày, được khắc vào đá, phản chiếu trên mặt sông, và lặng lẽ nuôi dưỡng tâm linh qua bao thế hệ.

Thông tin hàng ngày