Khi đất trời bước sang Xuân, cùng với các nhà du lịch, chúng tôi hành hương về đất Phật chùa Hương (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) cầu mong sự an lành, may mắn trong năm mới.
Hà Nội những ngày giáp tết, nắng vàng rực rỡ. Con đường quanh Hồ Gươm càng trở nên rực rỡ vì những lối hoa nhiều màu sắc, sắp xếp khá cầu kỳ và vô cùng quyến rũ. Rất nhiều người đã tìm đến đây để ngắm hoa, chụp hình, tận hưởng những khoảnh khắc Xuân trong màu nắng Hè vàng óng.
Giác Ngộ - Sau hơn nữa năm chuẩn bị, đường hoa Nguyễn Huệ đã ra mắt người dân thành phố, rực rỡ hơn, nhiều bất ngờ hơn sau đêm khai mạc vào ngày 11-2 vừa qua. Nơi đây vẫn đáng được coi là đẹp nhất Sài thành vào mỗi dịp xuân về.
Mỗi năm chỉ họp vài ngày vào dịp giáp Tết Nguyên Đán, kẻ bán người mua nói chuyện nhẹ nhàng với nhau và không hề mặc cả - đó là những nét đặc trưng của phiên chợ “bán rủi, mua may” trên phố Hàng Mã.
Mỗi dân tộc, tôn giáo trên thế giới đều có những cách đón năm mới khác nhau và vào nhiều thời điểm khác nhau tùy theo phong tục, tín ngưỡng của từng nơi. Mặc dù vậy, điểm chung là mọi người đều mong muốn những điều rủi ro sẽ ra đi cùng năm cũ, những niềm vui và may mắn sẽ đến cùng năm mới.
Với hơn 8.000 hiện vật đạt tiêu chuẩn được trưng bày, cùng việc mở rộng không gian trưng bày tại công viên Tao Đàn và khu vực Hồ Con Rùa, Hội Hoa Xuân Canh Dần năm nay của TP.HCM đã trở thành Hội Hoa Xuân có quy mô lớn nhất từ trước đến nay
Chợ Thiều, thôn Thiều Huy, xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) mỗi năm chỉ họp đúng một lần vào ngày 26 âm lịch; từ nửa đêm đến 2-3g chiều; lúc nào cũng đông nghịt kẻ bán, người mua.
Lên miền Tây Bắc: Vào thời gian từ mùng 6 tháng Giêng (19/2 Dương lịch) đến hết tháng Hai, tại các địa phương thuộc vùng Tây Bắc sẽ diễn ra nhiều lễ hội đặc sắc của bà con các dân tộc sinh sống ở đây. Đó là lễ hội Xuống đồng, lễ hội Hoa ban, hội Gấu tào, hội Xên bản, Xên mường, hội Đoọc Mong…
Đi lễ đầu năm đã trở thành truyền thống đối với mỗi người dân Việt, vừa để du ngoạn, vừa “tắm mình” vào chốn tâm linh, hy vọng những ước nguyện của mình sẽ thành hiện thực. Nắm rõ tâm lý này, nhiều công ty du lịch đã rầm rộ quảng bá các tour du xuân với nhiều điểm hấp dẫn và giá khuyến mại khá rẻ.
Người Hà Nội chắc không ai không biết đến chợ hoa đêm Quảng Bá nằm trên đường Âu Cơ. Là chợ đầu mối lớn nhất Hà Nội, chợ hoa này là nơi cung cấp hoa tươi cho cả thủ đô.
Rất nhiều du khách, nhất là trẻ em, tỏ ra thích thú khi được ngắm nghía, chụp ảnh cặp cọp trắng (còn được gọi là cọp Bengal) đùa giỡn tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn (số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1, TP.HCM) sáng 7-2.
Chơi tết, chiêm ngưỡng tài nghệ của các nghệ nhân từ những làng nghề truyền thống, mua quà cho mình và người thân, hay tự tay làm lấy một món đồ thủ công ở Một thoáng Việt Nam, sẽ là những kỷ niệm ngày xuân khó quên.
Vào dịp Tết Nguyên đán ở Trung Quốc, các bức tranh thủy mặc vẽ tùng và hạc, cá chép vượt vũ môn, Phúc - Lộc - Thọ... được người dân rất mực ưa chuộng. Với năm Canh Dần đang cận kề, tranh vẽ hổ sẽ thống trị bởi hổ là con vật linh thiêng theo truyền thuyết dân gian Trung Hoa.
Sáng sớm ở Luang Prabang của nước Lào, khoảng từ 5h, không gì hay bằng ra đường và ngắm các nhà sư đi khất thực.
Ngày tiễn ông Công, ông Táo về trời và Tết Nguyên Đán đang cận kề. Những ngày này không khí mua sắm đồ Tết, nhất là hàng mã thờ cúng tổ tiên, ông Công, ông Táo rất nhộn nhịp
Trong buổi họp báo cuối năm vừa diễn ra tại UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Phan Tiến Dũng, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh đã công bố một chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao “dày đặc” nhằm phục vụ Tết cổ truyền dân tộc năm nay.
Sau hơn một tuần hứng chịu những trận bão liên tục, mấy ngày qua bầu trời Cali (Mỹ) đã trong xanh, nắng ấm trở lại. Không khí chuẩn bị đón tết truyền thống của người dân Việt Nam trên đất Mỹ nhờ vậy càng hiện rõ hơn.
Trai, gái, trẻ, già, lẫn du khách đổ dồn về khu phố đỏ rực đèn hoa trong những ngày cuối năm con Trâu nhọc nhằn. Người dân xứ sư tử mong “ông Ba mươi” dũng mãnh mang đến một năm thịnh vượng.
Đến hẹn lại lên, khi xuân về Tết đến là lúc cánh đồng hoa làng Tây Tựu (huyện Từ Liêm, Hà Nội) tỏa hương khoe sắc. Sau trận lụt lịch sử vào cuối năm 2008, đến nay làng hoa Tây Tựu đã hồi sinh và trở thành “vựa hoa” lớn cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước.
Đã thành thông lệ, cứ mỗi dịp xuân về, các "ông đồ” ở TP.HCM lại có dịp tụ họp. Năm nay, từ ngày 3 đến 13/2, dãy phố ông đồ được bố trí trải dài khoảng 55 m từ hành lang đường Nguyễn Thị Minh Khai nối đến đường Trương Định (Q.1).