Hà Nội: Chở hoa về phố

(GNO-Hà Nội): Những ngày cuối năm trên đất thủ đô, chỉ cần thấy người ta tấp nập chở những chậu hoa từ các làng hoa vùng ven về trung tâm của thành phố là đã biết Tết đến thật gần. Giác Ngộ Online xin gởi đến bạn đọc chùm ảnh khá đặt trưng "chở hoa về phố" đón tết của người Hà thành để cho thấy một nét rất riêng trong vận chuyển hoa.

Ngày xuân cho chữ

Đã thành lệ, hầu như năm nào cũng thế, khoảng 20 tháng chạp đến 29 Tết, đoạn vỉa hè phố Văn Miếu (Đống Đa, Hà Nội) lại được gọi với cái tên cổ kính “phố ông đồ”.

Hổ trắng Bengal tại Vườn thú Singapore

Loài hổ nói chung đã từ lâu đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Trong các giống hổ, hổ trắng còn thuộc vào loại hiếm. Trên cả thế giới, ước tính chỉ còn khoảng 200 con, chủ yếu sống trong các khu bảo tồn động vật quí hiếm hoặc các vườn thú. Singapore thật may mắn khi sở hữu những 3 chú hổ trắng trong khu vườn thú của mình.

Hoa tulip giữa nắng xuân Sài Gòn

Hội hoa xuân tại công viên Tao Đàn (TP HCM) năm nay gây ấn tượng bởi sự xuất hiện của tulip, được xem là quốc hoa của Hà Lan. Hình ảnh do bạn Giang Vỹ Hùng chia sẻ.

Sắc xuân trên chợ nổi Cái Răng

Chợ nổi Cái Răng (quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ) - nét văn hoá đặc trưng của miền Tây sông nước - như nhộn nhịp , tươi tắn hơn vào những ngày giáp Tết này

Hà Nội: Náo nức xin chữ “phố ông đồ” Văn Miếu

Giữa cái không gian rộn ràng không khí tết, khi mà người người hối hả, vội vã lo sắm sửa, phố Văn Miếu vẫn giữ được cái yên bình, thanh tịnh với những ông đồ khăn xếp, áo the, bày mực tàu, giấy đỏ trên vỉa hè cho chữ.

Cho đượm khói nhang ba ngày Tết

Thôn Cao (xã Bảo Khê, thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) được coi là nơi sản xuất nhang lớn nhất miền Bắc. Tết đến, ngoài bánh chưng xanh, dưa hành… trên bàn thờ tổ tiên của mỗi gia đình không thể thiếu cây nhang trầm tỏa hương.

Độc đáo hoa chuối rừng đón xuân

Mấy ngày giáp tết Canh Dần 2010, dọc Quốc lộ 4D từ khu du lịch Sa Pa xuống TP Lào Cai xuất hiện nhiều điểm bán hoa chuối rừng chơi tết, thu hút rất đông người tới chọn mua làm quà xuân.

Chuyện ảnh: Xuân đưa làng vào phố

Khi thành phố còn chìm trong giấc ngủ đêm khuya khoắt thì họ đã nhộn nhịp trên những nẻo đường để đưa những đóa hoa tươi thắm vào thành phố
Sức xuân - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Hoa về phố

Đến hẹn lại lên, mỗi năm từ ngày 23 tháng Chạp âm lịch trở đi, từng dòng xe chở đầy các loại hoa ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Bình Dương, Đà Lạt..., thậm chí tận cả Hà Nội lại tụ hội về các chợ hoa xuân tại TP.HCM. Trên khắp các nẻo đường Sài thành những ngày này tràn ngập sắc hoa...

Tưng bừng khai hội phố hoa

Tối 30/12, Phố Hoa tại khu vực Hồ Gươm, Hà Nội đã chính thức khai mạc. Với sự dàn dựng công phu và hoành tráng, lễ khai mạc đã để lại ấn tượng đối với người dân Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung.

Xuân về trên cao nguyên Mộc Châu!

Cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) luôn thu hút du khách phương xa bởi cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp bất kể là mùa nào trong năm. Nhưng đẹp nhất có thể nói là mùa xuân khi hoa đào, hoa mận nở khắp nơi. Khi ấy cả đất trời ở cao nguyên này được "nhuộm" trắng một màu hoa trang nhã, xinh đẹp.

Mai vàng kiêu sa

Ngày Tết, người Bắc thích trưng hoa đào còn người miền Nam lại chuộng hoa mai. Hoa mai mang sắc vàng - màu của vinh hiển cao sang, khi để bên mâm ngũ quả thì thật đẹp và trang trọng.
Châu Á rộn ràng chuẩn bị Tết

Châu Á rộn ràng chuẩn bị Tết

Không khí Tết đang tràn ngập châu Á và hình ảnh chú cọp vui nhộn, biểu tượng của năm Canh Dần, xuất hiện trên khắp các nẻo đường
Triển lãm “Sen”: Nét dân dã thăng hoa

Triển lãm “Sen”: Nét dân dã thăng hoa

Vào 17h chiều Chủ nhật, ngày 31//01/2010, Triển lãm điêu khắc cá nhân của họa sĩ Nguyễn Huy Tính mang chủ đề “Sen” đã khai mạc tại Trung tâm nghệ thuật Việt (Viet Art Center), 42 Yết Kiêu, Hà Nội. Không gian xanh mướt nơi triển lãm mở ra một thế giới yên tĩnh, khác hẳn với cái bon chen, hối hả, tất bật của phố xá ngoài kia.

Chùm ảnh: Làng hoa Thái Phiên - Đà Lạt

...Người dân ở đây rất tự hào với danh hiệu này, thành quả trong suốt hơn nửa thế kỷ lập nghiệp. Nhờ thổ nhưỡng và khí hậu phù hợp với các loài hoa, Thái Phiên từ những ngày đầu lập ấp (1956) đã gieo trồng một số giống hoa ở địa phương.

Thông tin hàng ngày