![]() |
Thượng tọa Thích Minh Quang, nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.1 cũ (TP.HCM), quyền trụ trì tổ đình Vạn Thọ bên ấn phẩm Báo Giác Ngộ |
Lúc còn sinh thời, sư phụ của tôi - Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Sơn, Thành viên Hội đồng Chứng minh là người luôn quan tâm, theo dõi Báo Giác Ngộ. Thời kỳ đầu, mỗi tháng, thầy đều đặt 50 cuốn báo để phục vụ cho nhu tìm hiểu kiến thức Phật pháp, thông tin Phật sự của Tăng Ni, Phật tử trong chùa. Tôi luôn là người đầu tiên đọc báo mỗi khi báo gửi đến chùa. Và khi ấy, tôi còn cảm thấy rất tự hào khi Phật giáo có một tờ báo riêng như thế.
Thời đó, hình ảnh, thông tin liên quan đến chư vị tôn túc, hay các hoạt động Phật sự của Giáo hội được trình bày trên mặt báo thật sự gây hứng thú đối với tôi. Sau này khi ra phục vụ các công tác cho Giáo hội, tôi càng thấy tầm quan trọng của tờ báo Giác Ngộ, với vai trò là đại diện cho cơ quan ngôn luận của Phật giáo.
Tôi vẫn nhớ mãi lời dạy của thầy tôi - cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Sơn rằng: “Đọc báo nào thì đọc, nhưng với Tăng Ni không thể không đọc Báo Giác Ngộ, vì đó là tiếng nói của Phật giáo và đó cũng là trách nhiệm của mình trong việc chia sẻ, xây dựng ngôi nhà Phật pháp.
Có thể nói, 50 năm tồn tại và phát triển, Báo Giác Ngộ luôn phản ánh các tin tức Phật sự một cách nhanh chóng, chính xác, từ các chủ trương, đường lối hoạt động của Giáo hội, cho đến những tâm tư, nguyện vọng của Tăng Ni, Phật tử trong và nước ngoài.
Qua quan sát và theo dõi, tôi thấy Báo Giác Ngộ ngày càng nhiều bài viết có nội dung sâu sắc. Đặc biệt là hiện nay, tờ báo luôn theo sát các sự kiện Phật giáo được nhiều người quan tâm như: Đại lễ Vesak 2025, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc, cung rước xá-lợi Phật từ Ấn Độ, xá-lợi Trái tim Bồ-tát Thích Quảng Đức… Gần đây nhất, tôi có theo dõi vụ việc bảng chùa Khánh Anh bị gỡ bỏ, rất nhiều ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng, gây hoang mang dư luận. Giác Ngộ liền có bài viết phản ánh, đính chính thông tin kịp thời, góp phần giúp mọi người nhìn nhận sự việc một cách khách quan, đúng đắn hơn.
Nhân dịp Kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026), tôi chúc tờ báo tiếp tục giữ vững sự ổn định với sứ mệnh cao cả của một tờ báo Phật giáo trong làng báo chí, những điều mà chư tôn đức tiền bối trước đây đã mất bao công sức, tâm huyết để xây dựng nên.
Tôi vẫn nhớ mãi lời dạy của thầy tôi - cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Sơn rằng “Đọc báo nào thì đọc, nhưng với Tăng Ni không thể không đọc Báo Giác Ngộ, vì đó là tiếng nói của Phật giáo và đó cũng là trách nhiệm của mình trong việc chia sẻ, xây dựng ngôi nhà Phật pháp”. Vì vậy, cũng mong sao tất cả Tăng Ni, Phật tử khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc cũng như nước ngoài luôn quan tâm, theo dõi Báo , vừa tạo động lực để cho tờ báo phát triển, vừa chung tay góp phần phát triển Phật giáo Việt Nam..

