Khóa tu tuổi trẻ "Trở về chốn bình yên" tại chùa Hòa Phúc

Khóa tu tuổi trẻ "Trở về chốn bình yên" tại chùa Hòa Phúc
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chùa Hòa Phúc (huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội) đã tổ chức khóa tu tuổi trẻ “Trở về chốn bình yên” với sự tham dự của hơn 200 khóa sinh đến từ khắp các tỉnh thành trong và ngoài TP.Hà Nội từ ngày 29-4 đến 2-5.

Ngay từ ngày đầu tiên, các bạn trẻ đã được hòa mình vào môi trường sống tu học của nhà chùa, thức giấc sớm và tham gia các thời khóa như: tụng kinh, tọa thiền, nghe pháp thoại... đúng giờ.

Sáng 30-4, Đại đức Thích Tâm Hòa, trụ trì chùa Hòa Phúc đã có thời pháp thoại với chủ đề “Cùng trở về - Sống tỉnh thức”.

Tụng kinh

Tụng kinh

Bên cạnh đó, trong thời Pháp đàm "Bình thản bước qua áp lực cuộc sống", các bạn khóa sinh tham dự có cơ hội được lắng nghe và thấu hiểu, cởi mở lòng mình, chia sẻ về những khúc mắc trong cuộc sống.

Tọa thiền

Tọa thiền

Ngoài các thời khóa tu học, còn có chương trình trò chơi lớn với những thử thách về sự khéo léo, dẻo dai, tư duy nhanh trí của các đội chơi.

Tham gia các trò chơi

Tham gia các trò chơi

Các đội cũng đã có buổi thuyết trình xoay quanh vấn đề “Áp lực gặp phải của từng độ tuổi” như áp lực học tập, áp lực gia đình, áp lực cuộc sống - điều mà hầu hết các bạn khóa sinh rất quan tâm. Qua đây, các bạn trẻ đã nhận được những lời chỉ dạy, chia sẻ bổ ích từ các Giáo thọ sư.

Phát nguyện quy y Tam bảo

Phát nguyện quy y Tam bảo

Khóa tu lắng đọng với chương trình lễ tắm Phật và quy y Tam bảo với chủ đề “Hướng về nẻo giác - Học theo hạnh Phật”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lễ tưởng niệm, cầu siêu các anh hùng liệt sĩ tại Bát hương Nhà mồ thuộc Khu di tích trại giam Phú Quốc - Ảnh: Tâm Quý

An Giang: Lễ tưởng niệm, cầu siêu các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích trại giam Phú Quốc

GNO - Sáng 8-9, tại Bát hương Nhà mồ thuộc Khu di tích trại giam Phú Quốc, Trung ương GHPGVN phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang, chính quyền địa phương cùng sự đồng hành của Công ty sinh thái Xuân Phúc (Phú Quốc) đã trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm, cầu siêu các anh hùng liệt sĩ và đồng bào tử nạn.
Ảnh: iStock

Vu lan - trở về nuôi lớn hiếu tâm

GNO - Có những mùa đi qua chỉ để lại vài cơn mưa, đôi vệt nắng rồi lặng lẽ lui vào miền ký ức. Nhưng cũng có một mùa, chỉ cần nghe tiếng chuông chùa ngân lên trong buổi sớm, một làn hương trầm thoang thoảng hay bắt gặp một đóa hồng cài trên ngực áo ai đó, lòng người bỗng chùng xuống.

Thông tin hàng ngày