Trong không khí nhộn nhịp ngày Tết, Gia đình Phật tử (GĐPT) Pháp Hoa nao nức tổ chức các hoạt động đón xuân. Các thành viên tham gia Hội chợ xuân, tổ chức đêm văn nghệ đón giao thừa, múa lân, múa võ nhằm phục vụ cho đồng bào Việt nam ly hương tại tiểu bang Nam Úc. Khoảng hơn 2000 người tham dự chương trình này.
(GNO-Hà Nội): Sáng 31/1 (tức mùng 6 Tết Âm lịch), tại Chùa Hương, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức đã chính thức Khai hội Chùa Hương năm Kỷ Sửu 2009.
Chùa Hương khai hội sáng qua giữa bầu trời cảnh bụt với tiếng mõ, tiếng trống lân, tiếng nam mô phật, tiếng của hơn năm vạn người hành hương, và sắc cà sa xen với nâu sồng.
(GNO-TPHCM): Tối 31/01/2009(nhằm Mùng 6 Tết Kỷ Sửu), trong lễ bế mạc Hội hoa Xuân Kỷ Sửu 2009, Ban tổ chức cho biết, sau gần 12 ngày đêm hoạt động sôi nỗi, hào hứng, Hôi hoa Xuân đã đón gần 500.000 lượt du khách tham quan thưởng ngoạn và được công chúng đánh giá cao.
Mùng 6 Tết, Chùa Hương khai hội. Cảnh tắc đò trên suối Yến diễn ra ngày 3 lần: 7h, 12h và 18h, mỗi lần cả tiếng đồng hồ. Người đi chùa nườm nượp vô tư xả rác xuống suối, rất nhiều du khách bị chủ đò bỏ rơi.
Hôm nay, khai hội Chùa Hương, khách di chuyển bằng thuyền dọc suối Yến đến bến Đục một màu xanh ngắt trong nắng xuân hanh vàng ấm áp.
Sáng nay 31/1 (tức mùng 6 Tết Âm lịch), tại Chùa Hương, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức đã chính thức Khai hội Chùa Hương năm Kỷ Sửu 2009 trong tiết trời vào Xuân tuyệt đẹp.
Hôm nay 31/1 (tức mùng 6 tháng Giêng Âm lịch), chùa Hương chính thức khai hội.
Người Huế thường có tập tục lên chùa lễ Phật sớm ngay từ mùng một Tết, cầu nguyện một năm an bình, ăn nên làm ra. Những ngôi chùa Huế chính là nơi gửi gắm tâm linh, mang trong mình bao nét văn hóa của vùng đất cố đô.
Thời tiết ngày mùng 1 Tết năm nay khá lạnh, chỉ 7oC, khiến nhiều người Hà Nội ngại ra đường. Thế nhưng tại các ngôi chùa ngay từ đêm giao thừa đã nườm nượp người đi lễ đầu năm.
Mùa Xuân ở Trung Quốc đã về, năm Sửu của chùa Tây Lai - Los Angeles Hoa Kỳ lại sang trang mới, trước Đại Hùng Bảo Điện và quanh chùa, được treo hơn một nghìn chiếc lồng đèn màu đỏ thật to. Để thưởng thức một mùa Xuân tràn ngập không khí vui tươi, chùa đã thiết kế "cây cầu nguyện" đứng giữa vườn hoa, đồng thời viết những bức liễn Xuân treo trên cây cầu nguyện như: "Nữu Chuyển (xoay chuyển) Càn Khôn", "Kiết Tường Như Ý", "Thân Thể Kiện Khang"...
Hơi thở của mùa xuân đã tràn về. Năm nào cũng vậy, tùy theo múi giờ và phong tục, các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới cùng nhau tổ chức các lễ hội đón chào năm mới mang đậm nét văn hóa đặc sắc, độc đáo riêng của dân tộc mình.
Năm mới, năm mới! Ngày trước cũng như bây giờ, nỗi lo toan và hồi hộp hường xảy lúc cuối năm, trong quãng thời gian người ta chờ đợi sang năm mới
Trong bài thơ Tết của Mẹ tôi, nhà thơ Nguyễn Bính viết: "Suốt đêm giao thừa Mẹ tôi thức; Lẩm nhẩm đọc kinh Đức Chúa Ba".
Giao thừa là thời khắc khiến ta cảm nhận rõ nét nhất bước đi của thời gian, đời người thấm thoắt, hiện hữu mà vô thường. Ngày càng nhiều người chọn chùa là nơi đón giao thừa. Họ chỉ ở đó trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi trở về nhà khi sang canh. Nhưng đón giao thừa tại chùa Hương, ta sẽ được trải qua những cảm xúc riêng biệt, vô cùng thú vị.
Giao thừa hay còn gọi là “tống cựu nghinh tân”, nghĩa là tiễn cái cũ đi và đón cái mới đến. Theo quan niệm tín ngưỡng dân gian Việt Nam, đây là thời khắc chuyển giao công tác giữa các vị thánh thần đã hoàn thành trách nhiệm với trần thế và những vị mới đến nhận nhiệm sở...