Vạn tấm lòng với Giác Ngộ

Vạn tấm lòng với Giác Ngộ

LTS: Nhân kỷ niệm 35 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên, chư tôn đức lãnh đạo Trung ương Giáo hội, Thành hội PG TP.HCM, quý vị lãnh đạo UBND TP.HCM, UBMT TQVN TP, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tôn giáo-Dân tộc TP.HCM, Hội Nhà báo, lãnh đạo các báo đồng nghiệp… đã bày tỏ nhiều tình cảm thắm thiết, niềm tin tưởng vào sự phát triển của Giác Ngộ.
Còn hờn trách là còn yêu thương

Còn hờn trách là còn yêu thương

LTS: Đúng 14h30 chiều nay 31-12, diễn đàn trao đổi về nội dung, hình thức của báo Giác Ngộ trong thời gian qua và hướng đi cho chặng đường mới phía trước đã được Ban Biên tập, biên tập viên, phóng viên cũng như lực lượng cộng tác viên, những người từng có thời gian dài gắn bó với Giác Ngộ tập trung thảo luận.

Tôi & những nhân vật thú vị

Giác Ngộ - Năm 2010 tôi gặp rất nhiều nhân vật, nhưng hai nhân vật đã để lại ấn tượng cho tôi nhất khi tiếp xúc, phỏng vấn chính là nhà báo, nhà thơ, nhà văn Khuê Việt Trường và NSƯT Kim Cương.
Phiên bản Giác Ngộ Online mới ra mắt từ năm 2009

Giác Ngộ cần dấn thân hơn nữa vào đời sống với cách nhìn Phật giáo

Giác Ngộ - Vừa là độc giả vừa tham gia cộng tác tin, bài cho báo Giác Ngộ, hơn ai hết họ biết mình cần gì, viết cho ai và hướng đến đâu để cuộc đồng hành không bao giờ đơn độc. Nhân kỷ niệm 35 năm ngày báo Giác Ngộ ra số đầu tiên, những CTV- độc giả đã gởi gắm niềm yêu thương và mong mỏi của mình qua từng trang báo…

Chùm ảnh: Chất thiền trong triển lãm mỹ thuật "Ước nguyện mùa Xuân"

Giác Ngộ - Sáng nay 25-12, Triển lãm mỹ thuật Phật giáo với chủ đề "Ước nguyện mùa xuân" hướng đến kỷ niệm 35 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1/1/1976 - 1/1/2011) đã chính thức khai mạc. Hơn 50 tác phẩm mỹ thuật mà phần lớn đậm chất thiền lần đầu tiên ra mắt khách thưởng lãm mang lại nhiều cảm xúc dịp cuối năm.

Triển lãm mỹ thuật Phật giáo: Ước vọng mùa Xuân

(GNO): Nhân kỷ niệm 35 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 - 2011), Triển lãm mỹ thuật Phật giáo chủ đề "Ước nguyện mùa xuân" do Ban Từ thiện xã hội Báo phối hợp với Công ty TNHH Mỹ Thuật Việt tổ chức chính thức khai mạc vào lúc 8 giờ 30 ngày 25-12-2010 tại tòa soạn Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM.
Thư ngỏ

Thư ngỏ

Báo Giác Ngộ kể từ ngày ra số đầu tiên, đến nay đã gần tròn 35 năm. Trong bối cảnh đặc biệt sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Giác Ngộ đã có mặt kịp thời để làm vai trò truyền thông đối với Tăng Ni, Phật tử về các chính sách mới của Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, chung sức chung lòng xây dựng, góp phần đưa con thuyền Việt Nam vượt qua giai đoạn khó khăn, hội nhập với thế giới.
"Nói cho tôi những gì liên quan đến tôi"

"Nói cho tôi những gì liên quan đến tôi"

Không đầy một tháng nữa, ngày kỷ niệm 35 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên đã đến (1-1-1976 – 1-1-2011). Những người làm báo và viết báo GN ngoái nhìn lại chặng đường đã đi qua và bâng khuâng nghĩ về lộ trình của Báo Giác Ngộ trong tương lai.
Để GIÁC NGỘ xứng đáng là tờ báo luôn tiên phong trong lĩnh vực thông tin Phật giáo

Để GIÁC NGỘ xứng đáng là tờ báo luôn tiên phong trong lĩnh vực thông tin Phật giáo

LTS: Vừa qua, tòa soạn đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp xây dựng của chư tôn giáo phẩm Tăng Ni, quý vị trí thức, cộng tác viên và độc giả gởi về. Ngoài nội dung nói về kỷ niệm đáng nhớ với Giác Ngộ, có rất nhiều ý kiến, phát biểu xây dựng quý báu, lời nhắc nhở xác đáng trong ước mong Giác Ngộ là người bạn tinh thần của mọi người Phật tử và những ai muốn tìm hiểu về Phật giáo.
Mỗi trang báo phải thực sự hướng đến Tăng Ni, Phật tử

Mỗi trang báo phải thực sự hướng đến Tăng Ni, Phật tử

LTS: Gần một tháng nữa, Báo Giác Ngộ sẽ kỷ niệm 35 năm ngày ra số báo đầu tiên. Để một tờ báo Phật giáo trở thành người bạn tinh thần thân thiết đối với Tăng Ni, Phật tử cả nước là một quá trình lâu dài hơn so với đoạn đường hơn ba mươi năm đã đi qua.           

Thông tin hàng ngày