(GNO): Nhân dịp năm mới và rằm tháng Giêng, các bạn trẻ đã hùn tiền mua chim, cá… phóng sanh (ảnh). Với ý nghĩa cứu sinh mạng chúng sanh là một việc làm thiện lành, nuôi dưỡng lòng từ bi nên nhiều bạn sinh viên đã nhín tiền ăn, trích tiền lì xì đầu năm phóng sanh.
Giác Ngộ - Vào ngày đầu năm mới, mọi người gặp nhau tay bắt mặt mừng, chung niềm vui đón xuân, chúc tụng nhau bao lời hay ý đẹp; nhà nhà treo tranh Tết, liễn đối, dán câu chúc tụng chào đón một mùa xuân với nhiều ước nguyện.
Có làn gió tuy lướt qua bất chợt Vẫn hồn nhiên đón kịp cả nguồn hương Bởi hương thật là hương trao không ngớt
Quốc lộ số một nối liền Nam Bắc như một đường rẽ ngôi, bên non bên nước. Bãi Ðại Lãnh cùng đèo Cả thật hữu tình. Rải rác trên mặt biển thiên thanh, những hòn đảo nhỏ to châu đầu nói chuyện, từng mảng thạch nhũ nhểu lên đồi non, vòng qua lượn lại rồi de ra đại dương như đùa bỡn.
Nhật Bản ra quốc gia rất coi trọng những ngày tết dành cho trẻ em. Tết nhi đồng không phải mỗi năm có một lần mà có nhiền lần trong năm, nó là một bộ phận quan trọng trong sinh hoạt gia đình Nhật Bản
(GNO): Trong dịp Tết Canh Dần 2010, rất đông Phật tử đi chùa Phổ Quang - Q. Tân Bình không chỉ lễ Phật mà còn được dịp mua sắm tại siêu thị Phật giáo trong khuôn viên chùa.
Giác Ngộ - Người ta sống ở đời không phải chỉ có vật chất đầy đủ là quý. Không thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu tiền nhưng thiếu quê hương cũng làm day dứt lòng nhiều người Việt sống tại nước ngoài, hàng ngày hàng tháng, và nhất là khi Xuân về.
Cây đào thực sự là một loại cây có ích cho cuộc sống, cả tinh thần lẫn thể chất. Rất xứng đáng là biểu tượng của mùa Xuân, của chính khí, của tình yêu và sức khỏe.
Thương xá Eden của người Việt ở Washington D.C, Mỹ, rộn ràng trong tiếng pháo nổ ngày mùng 1 tết Canh Dần
(GNO-Hà Nội): Dù là những ngày xuân giá rét nhưng không gian của hồ Hoàn Kiếm - Hà Nội như bừng lên sức sống khi hoa Xuân được trang trí khắp nơi để chào đón một cái Tết khá đặc biệt: Tết của ngàn năm văn vật.
Trước Tết Canh Dần hơn nửa tháng, trên những tuyến phố lớn của tỉnh lỵ cùng tên Sakon Nakhon, Thái-lan, chính quyền địa phương cùng bà con Việt kiều đã treo đèn hoa, những biểu ngữ lớn nền đỏ chữ vàng Chúc mừng năm mới, Xuân Canh Dần 2010.
Giác Ngộ - Năm Canh Dần 2010 được xem là năm có nhiều sự kiện lớn của đất nước và Phật giáo. Giác Ngộ đã ghi nhận những ý kiến của một số vị tôn đức giáo phẩm về hướng đi của các hoạt động Phật sự trong năm mới, trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả.
Nhắc đến tên gọi Vĩnh Nghiêm, người dân TP.HCM đều nhớ đến ngôi chùa lớn toạ lạc tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, nhưng ít ai biết, chùa Vĩnh Nghiêm ở TP.HCM được xây dựng theo nguyên mẫu chùa Vĩnh Nghiêm ở Bắc Giang.
Utah, Hoa Kỳ: Đầu năm lên chùa lễ Phật đã trở thành một nét văn hóa không thể thiếu trong đời sống tâm linh người Việt. Cũng vậy, dù thời tiết tiểu bang miền Tây Hoa Kỳ mùa này lạnh thấu thịt buốt da, nhưng đông đảo bà con Việt kiều xa xứ vẫn không quên nét đẹp văn hóa ấy, đã quy tụ về tổ ấm tâm linh chùa Phổ Quang thành phố Salt Lake, tụng kinh, lễ Phật cầu phúc, cầu lộc trong những ngày đầu Xuân Canh Dần.
Đã hai năm nay, trước Tết cổ truyền Việt Nam, anh Keith Tacey đều đến gia đình ông Huỳnh Kim Phước Hải và bà Teresa Fisher gói bánh tét, bánh chưng.Với anh, điều quan trọng không phải là học cách gói bánh, mà để hòa cùng không khí ấm áp của gia đình.
Những ngày này, khi hương xuân đã tràn ngập đất trời, thì dường như người ta lại mong muốn tìm về một khung cảnh, một không gian gợi mở tâm hồn, như một dịp để nhìn lại chính mình trong thời gian qua, để chiêm nghiệm nhiều điều trong cuộc sống, để hướng về những giá trị của tâm linh.
Tân xuân, bầu không khí toàn núi Nga Mi bỗng nhiên thay đổi, từng chùm hoa tuyết bay bay rơi lả tả rải khắp núi đồi, bám trên những cành cây, ngọn cỏ, mái ngói, đình chùa. Nũng nịu nằm ngủ yên trong lòng những bông hoa cúc, những cành sơn trà, những đóa hồng mai, xuống núi dạo chơi và cùng đón xuân với những chiếc lồng đèn bên phố thị.
Ngày đầu Xuân của năm Canh Dần, khu văn hóa chùa Pháp Môn -Thiểm Tây dòng người cuồn cuộn như thủy triều, trong đèn nến lung linh, khói hương quyện tỏa, họ cứ chen vai nối gót nhau đi lễ Phật cầu nguyện. Hòa cùng một loạt hoạt động đón xuân tại Tây An, Khúc Giang, tết văn hóa của chùa Pháp Môn là một trong những lễ hội có tầm cỡ.
Đầu năm xuất hành đi lễ chùa đã trở thành một nét văn hóa không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân Việt. Đêm 30 Tết, khi giờ giao thừa vừa điểm, sau khi thắp nén nhang cúng ở nhà, đồng đảo bà con lại xúng xính áo mới để đi lễ chùa....
Trong không khí ấm áp những ngày cuối năm, người ta chào đón sự trở về của mùa Xuân như chào đón những người thân xa quê trở về. Thế nhưng còn đó những trăn trở khi nhìn lại một năm đã qua với những câu hỏi mà chưa có lời đáp lại.