Giác Ngộ online thu hút, thân thiện với người đọc

Giác Ngộ online thu hút, thân thiện với người đọc
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Thời gian thoi đưa, thấm thoát cũng đã 15 năm tôi đến với Báo Giác Ngộ bằng tình yêu nghề, bằng tâm chân thành, để rồi càng yêu Báo Giác Ngộ hơn sau mỗi trang viết, mỗi chuyến đi xa, gặp gỡ những nhân vật sống yêu đạo, yêu đời.

Dù sau này hoàn cảnh có ít nhiều đổi thay, nhưng tôi vẫn viết, vẫn dành cho Báo Giác Ngộ những sự trân trọng nhất. Từ việc mến tờ báo có nội dung đặc thù cũng như niềm tin đối với Phật giáo, với những sẻ chia từ bi, với những yêu thương lan tỏa, là cộng tác viên đã gắn bó lâu năm với tòa soạn, tôi tự nhủ mình cần cố gắng để có thể có được những tin, bài có chất lượng, chứa đựng nhiều thông tin bổ ích, có ý nghĩa đối với chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử và bạn đọc.

Cộng tác viên Bùi Hữu Cường, bút danh Tiêu Dao

Cộng tác viên Bùi Hữu Cường, bút danh Tiêu Dao

15 năm trong mạch phát triển 50 năm của Báo Giác Ngộ không phải là quá dài nhưng tôi cũng đã thấy được biết bao đổi thay, tầm vóc của báo. Từ một tòa soạn nhỏ đơn sơ nằm ẩn mình trong khuôn viên có những hàng cây rợp mát, đến một tòa soạn khang trang cùng đội ngũ làm báo và Phật sự đông đảo như hiện nay.

Vẫn là những bài giảng về Phật pháp, vẫn là những dòng viết trang nhã, nhẹ nhàng mà sâu thấm về đạo, về đời, vẫn là những hình ảnh giàu tính thẩm mỹ về Phật - Pháp - Tăng, vẫn là những chuyên đề uyên thâm dẫn độc giả bước vào thế giới của tôn giáo với lòng từ bi và đức hạnh.

Cùng với đó, sự “đời” với những vấn đề lịch sử, văn hóa, tư tưởng, nghệ thuật, xã hội, lan tỏa những giá trị “sống tốt đời, đẹp đạo”.

Qua mỗi trang báo, tôi nhìn thấy từ trong đó những nỗ lực của Ban Biên tập, các phóng viên cũng như toàn thể tòa soạn để đem đến cho độc giả món ăn tinh thần, những thông tin Phật sự cũng như các vấn đề thời sự, văn hóa, xã hội thông qua lăng kính Phật giáo. Đồng thời, tuyên truyền chánh kiến Phật giáo, giải quyết các vấn đề tự do tín ngưỡng, bài trừ mê tín dị đoan, xóa bỏ những ngộ nhận của cộng đồng về tín ngưỡng Phật giáo.

Báo Giác Ngộ đã tròn 50 tuổi nhưng vẫn kiên định cho một định hướng xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn trên nền tảng của sự tỉnh thức và từ bi.

Trong dòng chảy và những biến đổi mạnh mẽ của báo chí hiện đại, việc chuyển đổi tích cực để phù hợp với thời đại số đã và đang mang đến cho độc giả trong và ngoài nước hướng tiếp cận mới hơn, hiện đại hơn, nhanh chóng hơn và chuẩn mực hơn.

Từ tuần báo đến nguyệt san, cùng các nền tảng hiện đại như Giác Ngộ onlineGiác Ngộ TV không chỉ thu hút được độc giả lớn tuổi, mà đang dần hấp dẫn những độc giả trẻ. Hình thức của Báo Giác Ngộ đã được cải tiến đẹp hơn, sáng hơn; Giác Ngộ online cũng có hình thức thu hút, thân thiện với người đọc.

Hy vọng rằng, sau mừng 50 tuổi, sẽ là những 60, 70 năm hay nhiều hơn nữa, để Báo Giác Ngộ sâu thấm và vươn xa hơn nữa trong việc tỏa lan tinh thần từ bi, giá trị Đạo Phật vào đời sống.

Và, tôi cũng hy vọng có thể tiếp tục đồng hành cùng Báo Giác Ngộ trên hành trình chuyên chở những giá trị của Đạo Phật, để có thể tự gieo hạt thiện lành trong tâm hồn.

Bùi Hữu Cường, CTV tại TP.Đà Nẵng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1328 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Những dấu vết nghiệp và giấc mộng

GNO - Tất cả kinh nghiệm sinh tử được tạo thành bởi những dấu vết nghiệp. Tính khí, tư tưởng, xúc tình, hình ảnh tâm thức, tri giác, phản ứng bản năng, “lương tri”, và ngay cả cảm thức về bản thân chúng ta đều bị những công việc của nghiệp cai trị, điều khiển.
[Podcast] Thầy Cao Huy Hóa: Báo Giác Ngộ để lại trong tôi niềm vui không gì so sánh được

[Podcast] Thầy Cao Huy Hóa: Báo Giác Ngộ để lại trong tôi niềm vui không gì so sánh được

GNO - "Tôi rất vui mừng khi tờ báo Giác Ngộ thân yêu sắp kỷ niệm 50 năm ngày ra số báo đầu tiên. Tôi cảm thấy vinh hạnh khi một số bài viết của mình được đăng tải trên Báo Giác Ngộ, điều này giúp tôi nâng cao thêm sự học hỏi về đạo và trau dồi thêm kỹ năng viết của mình.", Giáo sư Cao Huy Hóa chia sẻ cùng Podcast.

Thông tin hàng ngày