Trước Tết Canh Dần hơn nửa tháng, trên những tuyến phố lớn của tỉnh lỵ cùng tên Sakon Nakhon, Thái-lan, chính quyền địa phương cùng bà con Việt kiều đã treo đèn hoa, những biểu ngữ lớn nền đỏ chữ vàng Chúc mừng năm mới, Xuân Canh Dần 2010.
Đã hai năm nay, trước Tết cổ truyền Việt Nam, anh Keith Tacey đều đến gia đình ông Huỳnh Kim Phước Hải và bà Teresa Fisher gói bánh tét, bánh chưng.Với anh, điều quan trọng không phải là học cách gói bánh, mà để hòa cùng không khí ấm áp của gia đình.
(GNO): Tối mùng 3 Tết Canh Dần - Đêm cuối cùng góp mặt vui xuân, đường hoa Nguyễn Huệ sáng đèn đến tận khuya để du khách có dịp tham quan, chụp ảnh. Có lẽ, đối với mỗi người dân thành phố, đường hoa Nguyễn Huệ đã trở thành thương hiệu và điểm đến khá lý tưởng.
Sáng mồng 1 Tết, chúng tôi về thăm xóm vạn đò ven sông Đông Ba, TP Huế. Tại đây còn 30 hộ - đông nhất trong các “xóm” thuyền trên sông nước. Hầu hết đều đón một cái Tết rất đơn sơ, trong chút hương hoa sót lại đêm 30.
(GNO-Hà Nội): Đã thành truyền thống, mỗi khi Tết đến, phố ông Đồ tại Văn Miếu lại trở nên sôi nổi và tấp nập người đến, kẻ đi mang theo bao nỗi niềm về con chữ. Đó là nét đẹp rất riêng của Hà Nội ngàn năm tuổi mà không phải địa phương nào cũng có được. Cái thu vui tao nhã ấy có sức hút mê hồn nhất là trong dịp thiêng liêng giao hòa giữa đất và trời.
Hổ là một con vật đặc biệt và cùng với sư tử, hổ cũng là loài được coi là “Chúa tể sơn lâm” bởi sức mạnh và sự tài trí của nó. Nằm trong số 12 con giáp, năm con hổ được mọi người kỳ vọng sẽ mang đến một sức bật về sự may mắn, thành công. Cùng xem người dân trên thế giới đón năm con hổ như thế nào!
Pháo hoa rực rỡ cùng những đoàn múa lân rộn rã, những em bé giả làm con hổ tưng bừng đưa châu Á bước vào năm Canh Dần.
Cộng đồng người châu Á khắp thế giới bắt đầu đón năm mới. Sớm nhất có lẽ là Úc, tiếp theo là Hàn Quốc, Trung Quốc rồi Việt Nam và các nước châu Á khác.
(GNO): Những con đường vắng vẻ, những phố dài yên bình trong giấc ngủ sau một đêm trắng đón giao thừa....Đó là cảnh tượng hiếm có nơi thành phố ồn ào vào bậc nhất nước. Hãy cùng phóng viên Giác Ngộ Online dạo qua một số con đường, góc phố Sài Gòn sáng mùng 1 Tết Canh Dần để thấy thành phố cũng cần một khoảng lặng như thế để tiếp tục đồng hành cùng bao mảnh đời tất tả mưu sinh.
Không chỉ hung tợn hay oai hùng như vị thế chúa sơn lâm, con cọp ở đây còn mang trong mình rất nhiều cá tính, có vui, có buồn, có ưu tư, có láu cá, có dịu dàng, dễ thương… Đây là năm thứ bảy liên tiếp nhóm họa sĩ trẻ Huế triển lãm tranh con giáp đón chào tết Nguyên đán.
Liên tục mười ngày qua, Huế nắng gắt chẳng khác mùa hè. Chưa bao giờ thời tiết Huế trước tết lại khô hanh như thế, bởi lượng mưa trong suốt mười ngày chỉ đạt 0,1mm. Tại khu vực trung tâm thành phố, nhiệt độ cao nhất lên đến 33 độ C (vào trưa 27 tết). Đến 28 tết, nhiệt độ có giảm nhưng vẫn ở mức 32,6 độ C…
Mời bạn ngắm hơn 10.000 đèn lồng đủ kiểu dáng tại công viên Vĩnh Tế, Sơn Tây, Trung Quốc được trang hoàng để đón Tết cổ truyền. Ảnh trên Sina.
(GNO-TP.HCM): Sáng hôm qua 12-2, (sáng 29 Tết) tại Đền Tưởng niệm các Vua Hùng (quận 9), Bảo tàng Hồ Chí Minh và Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Ban tổ chức Ngày hội bánh tét đã tổ chức lễ dâng bánh tét lên tổ tiên trang nghiêm và thành kính.
Tết Nguyên đán cận kề, cách Hà Nội 35 km, làng tranh Đông Hồ (Song Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh) cũng chộn rộn đón tết với những khuôn hình sáng bừng trên giấy điệp.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến tết, không khí xuân đã tràn ngập tại khắp nơi trên thế giới, ngay cả ở những nước theo dương lịch. Hãy xem những hoạt động chuẩn bị đón xuân mới ở các nước.
Với phiên bản lịch Việt Vạn Niên 6.0, bạn có thể mang đến cho màn hình desktop chiếc máy tính của mình một bộ lịch đa năng để hòa chung không khí đón chào năm mới của dân tộc.
Ngày cuối năm chợ Quảng An (Tây Hồ) đông nghẹt khách tham quan, chọn mua những chậu, cành hoa rực rỡ có giá bạc triệu. Độc giả Mạch Quang Chiến chia sẻ hình ảnh
Trong nhà nồi bánh chưng được bắc lên bếp, ngoài đường phố, ánh đèn trang trí đã sáng bừng, những vườn hoa đủ sắc màu ngập tràn con phố. Hà Nội, TPHCM hay Cần Thơ… tất cả đều đã sẵn sàng để chuẩn bị cho thời khắc giao thừa chào xuân mới Canh Dần.
Không khi đón Tết Bính Dần 2010 ở Sài Gòn – TPHCM đang rộn ràng, rực rỡ, sinh tươi hẵn hơn. Các tụ điểm vui chơi lớn như Tao Đàn, Suối Tiên, Đầm Sen, Thảo cầm Viên, Phú Mỹ Hưng, đặc biệt là Đường hoa Nguyễn Huệ đã hoàn tất những công đoạn trang trí cuối cùng và đồng loạt khai mạc, đón du khách trong nước và quốc tế đến vui chơi, thưởng ngoạn…
Trong không khí chào đón xuân Canh Dần 2010 cũng là dịp kỷ niệm 30 năm Hội hoa xuân TP.Hồ Chí Minh, công ty Fosaco đã đưa đến hội Hoa xuân một loài lan có xuất xứ từ Đài Loan với tên gọi dân dã “Bà ngoại Petasi”.