Phật tử tại gia có được tìm hiểu sách Tỳ-ni và Cảnh sách?

Ảnh: Làng Mai
Ảnh: Làng Mai
0:00 / 0:00
0:00

Tôi là Phật tử tại gia, xin hỏi tôi có được tìm hiểu, học tập hai quyển Tỳ-ni và Cảnh sách thuộc bốn bộ Luật tiểu không?

(NHÂN NHÂN, nhan0776...@gmail.com)

Bạn Nhân Nhân thân mến!

Sách Tỳ-ni có tên đầy đủ là Tỳ-ni nhật dụng thiết yếu (Những điều nhật dụng thiết yếu của giới luật). Sách do Tỳ-kheo Độc Thể (núi Bảo Hoa) tập hợp. Sách Cảnh sách có tên đầy đủ là Quy sơn Đại Viên thiền sư cảnh sách (Cảnh sách của Thiền sư Đại Viên ở núi Quy).

Sách Tỳ-ni bao gồm các bài kệ và chú tương ứng với các sinh hoạt hàng ngày trong thiền môn. Mỗi khi làm việc gì, trước đọc kệ, sau đó mới làm với sự chú tâm tỉnh giác. Đây là bài học chánh niệm cho người tập sự xuất gia. Sách Cảnh sách nhắc nhở, động viên, khuyến tấn, cảnh tỉnh người mới xuất gia tinh tấn tu hành để gặt hái thành công trên đường đạo.

Tuy hai sách này được xếp vào bốn bộ Luật tiểu nhưng bản chất không phải giới luật. Mặt khác, cho dù giới luật (luật Tỳ-kheo…) thì vẫn mang tính công truyền cho đại chúng chứ không phải bí truyền dành riêng cho hàng xuất gia. Vì thế, người Phật tử, nếu có nhu cầu thì tự do nghiên cứu, học tập hai sách Tỳ-niCảnh sách này.

Chúc bạn tinh tấn!

Tổ Tư vấn Báo Giác Ngộ
(tuvangiacngo@yahoo.com)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Điều quan trọng là luôn luôn chánh niệm về cơn giận và những cảm xúc tiêu cực khác khi chúng xuất hiện, cố gắng nhìn nhận chúng đúng bản chất, dẫn truyền và chuyển hóa năng lượng của chúng thành một sức mạnh hướng thiện

Giận dữ, xung đột và lòng từ bi

NSGN - Trước sự thương cảm và căm phẫn của nhiều người về các sự kiện bi thảm ở Palestine và các cuộc xung đột bạo lực đang diễn ra trên khắp thế giới, việc suy ngẫm về những cảm xúc mãnh liệt này và xem xét cách chúng ta có thể đối phó với nó có thể là rất hữu ích. Dưới đây là một vài suy nghĩ.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1336 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

50 năm phụng sự và hành trình tiếp sức ước mơ

GNO - Có những câu chuyện không ngôn từ hoa mỹ nhưng lại đủ sức chạm và ở lại rất lâu trong lòng người. Một buổi sáng ngày cuối năm tại trụ sở Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM) đã diễn ra như thế.

Thông tin hàng ngày